Nhiều phụ huynh đã chia sẻ những trải nghiệm khi rèn cho con những thói quen "xanh". Một số bạn đọc nêu ra thực tế nhiều người lớn chưa làm gương cho con trẻ trong việc này.
Tuổi Trẻ Online trích đăng.
Phóng to |
| Dạy con trẻ đừng xả rác như thế này (vứt vỏ hộp sữa giữa đường) chính là dạy con bài học làm người - Ảnh: Q.Giao |
Người lớn phải làm gương
Mình cũng là mẹ nên mình hiểu và từng ở trong cả hai tình huống mà tác giả Bùi Thị Quỳnh Giao đưa ra trong bài viết "Từ 3 câu chuyện về vỏ hộp sữa giấy".
Em bé của mình mỗi lần uống sữa xong đều được mình hướng dẫn phải cho hộp giấy vào thùng rác và bé xem đó là một việc làm thích thú vì bé mới 3 tuổi cứ thấy mẹ khen giỏi là hào hứng làm ngay. Một hôm bé uống sữa xong không cho hộp giấy vào sọt rác như hằng ngày mà chạy lại kéo cửa sổ và thả xuống mái nhà của hàng xóm. Bất ngờ với việc làm của con, mình hỏi bé sao con làm thế, bé bảo: "Con thấy bà nội làm thế". Mình giải thích cho bé nhưng với độ tuổi đó có lẽ bé chưa hiểu hết việc làm của bản thân.
Trong gia đình chúng ta cần thống nhất quan điểm dạy con cháu để hiệu quả mang lại cao hơn. Sau một số sự việc tương tự mình có thống nhất với chồng trong cách giáo dục con phải có trách nhiệm với hành động của mình hơn và việc giáo dục con không chỉ 1 mình mẹ hay bố có thể làm được.
Dạy trẻ
Dạy cho trẻ một thói quen để khi thành người lớn trẻ vẫn ý thức được đó là điều tốt thì trước tiên phải là hành động của người lớn. Chúng ta xả rác bừa bãi, con chúng ta cũng vậy thôi. Không chỉ có vài người đâu mà rất nhiều người cứ bạ đâu vứt rác ở đấy. Con đường rác, dòng sông rác, công viên rác... đầy ra đó. Mong rằng ai cũng có ý thức như người cha trong bài viết "Từ 3 câu chuyện về vỏ hộp sữa giấy".
Sao không giáo dục từ việc nhỏ nhất?
Tôi có đứa con gần 5 tuổi, mỗi khi cháu uống hộp sữa xong, tôi thường dừng lại thùng rác để cháu vứt vào. Dần dần thành thói quen, mỗi khi cháu uống xong không bao giờ có thói quen vứt rác xuống đường. Bởi thế tôi thực sự khó chịu khi thấy nhiều phụ huynh coi việc con vứt rác xuống đường là chuyện bình thường, hoặc thậm chí chính bản thân họ cũng thường xuyên như thế.
Tôi có người bạn đồng nghiệp, nghe nói ở nhà chị rất sạch sẽ, chăn màn giặt hằng tuần, quần áo sang trọng, chỉn chu. Nhưng có lần chị dẫn con đi dã ngoại cùng cơ quan, trên một bãi cỏ xanh mướt mà thoạt nhìn ai cũng muốn ngả mình, chị vứt toẹt hộp sữa con vừa uống xong. Tôi lên tiếng, chị chống chế: "Tại không thấy thùng rác đâu cả".
Chúng ta vẫn thường khen ở nước ngoài sạch sẽ thế này thế nọ, người nước ngoài có ý thức bảo vệ môi trường ra sao. Vậy tại sao lại không giáo dục cho thế hệ trẻ chúng ta một lối sống văn minh ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất!
Tạo điều kiện để người dân sống xanh
Tôi đồng ý với bài viết "Từ 3 câu chuyện về vỏ hộp sữa giấy" trên nhưng rất khó để việc bỏ rác vào thùng trở thành thói quen khi đi cả một đoạn đường tìm đỏ con mắt vẫn không thấy thùng rác, chủ yếu sọt rác được đặt trên đường là của người dân hoặc những nơi tập trung rác mới có thùng rác công cộng.
Biết rằng muốn có một xã hội văn minh, phần nhiều là do ý thức của mỗi người, nhưng cũng rất cần tạo ra sự thuận tiện để những ý nghĩ tích cực bảo vệ môi trường trở thành hành động cụ thể.
Phải "nghiêm" để "trị"
Ý thức của người dân hiện nay về vấn đề bảo vệ môi trường có lẽ còn chưa cao. Cần có hình thức xử phạt thật nghiêm những hành vi phá hoại môi trường để nâng cao ý thức về vấn đề môi trường cũng như tăng thêm tiết học về bảo vệ môi trường trong các trường phổ thông.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận